Em thì chẳng nhiều tuổi em sinh năm 83 thôi vừa tốt nghiệp BK tháng 7 vừa rồi. Sang đó học đúng chuyên nghành đã được đào tạo trong BK thế là đủ. Em cũng chán cãi nhau rồi! Bác MOD khoá hộ em cái chủ đề lại! đọc lại thấy mình nhiều lúc cũng hơi quá khích! Chúc các bác 1 năm mới vui vẻ hạnh phúc!
Uhm, so với master của nuớc ngoài thì nó không bằng thật vì thằng em nó học ở nước ngoài nhưng có việc gia đình nên phải về, còn thiếu vài môn nên về học ở RMIT. Nói đùa thôi chứ quan trọng là mình xử lý thông tin như thế nào thôi, dĩ nhiên là nếu Input rõ + xử lý tốt thì ok rồi; chứ xử lý kém thì Input thế nào cũng vậy thôi. Đang định nghiên cứu Financing mà MA ở RMIT chỉ có MBA & Edu thôi, đang suy nghĩ.bác nhiều tuổi thế,chắc học master.nếu có nhu cầu thì bác cứ tham gia thôi,đảm bảo là văn minh,tiêu chuẩn quốc tế chứ không giống mấy trường liên doanh,liên kết.
chúc mừng năm mới các bác,chúc các bác sức khoẻ và thành đạt!
haopi lew iear (thôi chết,ngọng quá ngọng quá =)) (j/k))
Em thì ...Sang đó học đúng chuyên nghành đã được đào tạo trong BK thế là đủ. ...
Cá nhân tớ thiết nghĩ có lẽ trước khi nói và/hoặc viết tiếng Anh chuẩn thì nên chăng mình - người Việt - nên nói và viết tiếng Việt chuẩn - không sai chính tả???!!!
Mình có thể dãn chứng 1 người (chắc ai cũng biết) đó là Hoa Hậu Việt Nam Mai Phương Thúy người đã đỗ đại học Ngoại Thương sau đó chuyển sang Rmit học.Thứ 4 : Về chất lượng của học sinh RMIT bọn em vẫn trêu nhau là trường Rụng như MIT có nghĩa là đứa nào rụng chán rụng chê rồi không có chỗ nào để học thì lại chui vào đó. Những thằng mà em biết (khoảng 10 người) chỉ là số nhỏ trong trường RMIT nhưng chắc cũng đại diện được cho phần nào những bác đang học tại đó. Nói trắng ra toàn những thằng thi đại học 2 - 3 lần không đỗ bố mẹ toàn con nhà có thế lực và tiền bạc sợ không có chỗ cho nó học thì hư hỏng, ra nước ngoài thì không an tâm nên tống đại vào đó. Em chưa thấy thằng nào đỗ Bách khoa, ngoại thương, ngoại giao, ..... lại bỏ học những trường đó sang RMIT cả.
.
Giọng "chuẩn" không đồng nghĩa với phát âm chuẩn.
Uhm, so với master của nuớc ngoài thì nó không bằng thật vì thằng em nó học ở nước ngoài nhưng có việc gia đình nên phải về, còn thiếu vài môn nên về học ở RMIT. Nói đùa thôi chứ quan trọng là mình xử lý thông tin như thế nào thôi, dĩ nhiên là nếu Input rõ + xử lý tốt thì ok rồi; chứ xử lý kém thì Input thế nào cũng vậy thôi. Đang định nghiên cứu Financing mà MA ở RMIT chỉ có MBA & Edu thôi, đang suy nghĩ.
@slum: mới ra trường có điều kiện thế thì slum cố gắng đi, qua Mẽo sẽ nói tiếng Mẽo thôi, gặp tụi Anh nó chê nói ngọng đừng có buồn nhé. Hy vọng qua đó sẽ có nhiều điều kiện biết tiếng Mỹ khác tiếng Anh thế nào.
FYI: Trên BBC có 1 bài nói về giọng Việt "chuẩn" đó, BBC cho rằng hiện giờ khó tìm 1 giọng Hà Nội chuẩn vì hiện nay bị lai với "Thanh Hoá" vì nói quá nhanh (các PTV của VTV), giọng Hà Nội "xưa"/"chuẩn" có thể tìm các cụ đang sống ở Pháp.
SLUMS ơi, anh đã nói rồi, có người thích ăn phở 5.000, 10.000 và có người thích phở 24. Có thể phở 24 cũng chỉ tương đương với 15.000 thôi nhưng nó có cái value-added. Vả lại em chưa từng học ở RMIT thì ý kiến của em cũng chỉ là chủ quan, không có gì thuyết phục được cả!em thấy môi trường cũng quan trọng vấn đề em bảo ở RMIT là nó có xứng đáng với cái giá nó đòi người ta không thôi. Quan trọng nhất của tất cả các vấn đề em nói từ đầu đến h là chi tiền ra học là tốt nhưng chi bao nhiêu và thu lại được cái gì cúôi cùng là so sánh các cách chi tiêu cho học tập như vậy cách nào tối ưu hơn cả. À mà em sẽ đi học 4 năm các bác ạ