Lớp luyện TOELF của thầy Mạnh "khó tính"

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

pocket me

New member
GÂY DỰNG
Tớ nghe thiên hạ đồn có thầy Mạnh "khó-tính-hay-mắng-học-trò" luyện Toelf rất tốt (nhà thầy đâu đó ở mạn khoa Hóa trường tổng hợp thì phải). Nghe rất nhiều người khen nhưng giờ không thể nhớ cụ thể là ai để hỏi kỹ lại.
Đồng chí nào tình cờ đã học lớp của thầy hoặc biết làm ơn cho tớ số điện thoại hoặc địa chỉ của thầy để tớ liên hệ xin học với, đang cần gấp quá. Xin chân thành cảm ơn các đồng chí đã quan tâm!
 
Số điện thoại nhà thầy Mạnh nè 8257398, bạn fải gọi điện vào khoảng 10h tối trở đi nếu gọi sớm hơn là bị chửi đó.Nếu bạn muốn xin học thì fải tập hợp cho đủ 1 lớp khoảng 24 người thì mới được và nhớ nói là có ý định đi nước ngoài học,cứ nói là USA hoặc England.
 
tớ có luyện ai đâu, vẫn thi được đấy thôi :D
đùa chứ lúc tớ thi là PBT, bữa nay chuyển sang IBT rùi nghe nói khó hơn nhỉ ???
 
úi, hình như còn phải có giấy nhập học hay cái gì đó đại loại vậy của bên Mỹ hoặc Anh gửi về cho mình, mang đến trình cho thầy xem thì thầy mới nhận. :(

Còn nữa, phải đến đúng giờ và im lặng ghi chép, về nhà phải làm bài tập đầy đủ, không là bị... nói chung là mệt đấy. :) cái này cũng chỉ nghe đồn thổi thôi, hình như đâu đó ở HHVN đã từng có chủ đề này, nhưng cái vụ giấy má là thực tế, tớ gọi đến nghe vậy chán luôn chả muốn học nữa, thành ra giờ tiếng Anh còi quá. :(
 
úi, hình như còn phải có giấy nhập học hay cái gì đó đại loại vậy của bên Mỹ hoặc Anh gửi về cho mình, mang đến trình cho thầy xem thì thầy mới nhận. :(
Còn nữa, phải đến đúng giờ và im lặng ghi chép, về nhà phải làm bài tập đầy đủ, không là bị... nói chung là mệt đấy. :) cái này cũng chỉ nghe đồn thổi thôi, hình như đâu đó ở HHVN đã từng có chủ đề này, nhưng cái vụ giấy má là thực tế, tớ gọi đến nghe vậy chán luôn chả muốn học nữa, thành ra giờ tiếng Anh còi quá. :(
Đúng thế, nhưng hình như là ngày xưa thui Quỳnh ạ, cũng nghe đồn nhớ: sau 1 thời gian học sinh bỏ học nhiều quá, thầy đã "hiền" hơn rất nhiều... Để 10 giờ tối nay gọi điện cho thầy xem sao vậy.
 
Đấy là từ hồi lâu rồi.Tớ học thầy cách đây 2 năm thì ko cần form của trường nữa mà chỉ cần thành lập đủ 1 lớp và nói là mình có ý định đi Anh hoặc Mỹ là ok.
 
theo em thì tiếng anh mình cứ học ở các trung tâm như Language Link,hội đồng Anh...học người bản xứ vẫn hơn nhiều,kỹ năng giao tiếp rồi nhiều cái khác nữa.chứ học kiểu thầy này thầy kia thú thực em cũng chưa học nhiều cái kiểu này,chỉ học qua hồi bé thì thấy là nó nặng về luyện gà để thi thôi chứ còn làm sao mà sử dụng tiếng anh toàn diện được.
 
hihi không phải thầy này thầy kia đâu bạn ạ mà là thầy Mạnh :D:D:D.
ông này uy tín, hình như có dạy trên vtv2 thì phải:)
 
Úi chà, bác này có nickname trên giang hồ là M. "mập", nhà ở cái ngõ đối diện với Viện Công nghệ Châu Á (AIT), gần cơ sở của trường ĐH KHTN (ĐHQG HN), phố Lê Thánh Tông, Hà Nội.

Thầy mà thế thì có giỏi đến mấy tớ cũng té: mình đi học mất tiền chứ có đi xin đâu? Đồng ý là không phải cứ bỏ tiền ra rồi muốn làm gì thì làm. Nhưng anh em đi học hầu hết là người lớn cả rồi, có phải trẻ con đâu mà bố già mắng chửi lắm lúc như mắng con nít.

Sai cả về sư phạm (đạo làm thầy), cả về quy luật kinh tế thị trường và cả về văn hóa ứng xử. Túm lại là không nên học, TOEFL còn nhiều chỗ luyện hay. Nghe đâu trên Quán Thánh có một chỗ như vậy (nhưng mình không học nên không để ý).
 
E thì chưa luyện cái món này bao giờ, nhưng mà cứ nghe luyện nọ luyện kia lại liên tưởng đến việc luyện thi lấy bằng lái xe ô tô xe máy. Ko biết có giống vậy ko, tức là A,B,C,D chọn cái này chọn cái kia, chọn tất cả đều đúng, tất cả đều sai v.v.v
 
Hê hê, cách đây 10 năm anh cũng đã từng học đ/c này... Nếu chưa chuyện nhà thì nhà ở tầng 5 khu tập thể chênh chếch AIT nhìn sang :D

Nói chung học d/c này cũng có cái hay thình thoảng bị nghe chửi kiều như "ngu như lợn" "thôi đừng sủa nữa" "bọn đầu bò" he he :D :D :D
 
Em đang học lớp thầy Mạnh đây! đúng là bây h thầy đã dễ tihs đi nhiều không còn chửi mắng học sinh nữa nhưng phải công nhận vẫn còn khó tính. Mà cũng tuỳ thôi có hôm thầy vui thầy còn kể chuyện cười rồi rất nhiều chuyện khác nữa. Nói chung là bây h thầy đã dễ đi nhiều.
Về chất lượng thì ai cũng biết rồi không phải quảng cáo nhiều. Thầy dậy rất tâm huyết và có tính sư phạm tốt (giáo trình), học thầy thì phải chắm làm bài (đương nhiên) và quan trọng là phải kiên trì (2 năm nếu theo giáo trình mới iBT). Những học sinh sau khi tốt nghiệp lớp thầy Mạnh ra nói chung là điểm cao và trình độ thực sự vượt hẳn 1 bậc. Các bác đừng cho rằng học ở mấy trung tâm có người nước ngoài mới là nhất bọn ở đó toàn tây balo, chẳng có kỹ năng sư phạm gì cả tiện đâu dậy đấy thậm chí còn giảng sai cả ngữ pháp nữa. Có lần hồi em học ở Apolo còn có 1 thằng ở đức rồi 1 con ở giocdani ( chẳng biết nó ở đâu trên bản đồ) vào dậy em. hic hic. Thứ duy nhất em ủng hộ bọn tây nó dậy đó là nâng cao khả năng giao tiếp làm cho mình bớt ngại ngùng trong giao tiếp chấm hết. Nếu muốn học hành bài bản để đi học được nghe nói đọc viết với các chủ đề tập trung trong trường học ở bên đó( mục đích của toefl iBT) thì em khuyên các bác 1 câu chân thành là nên học cho nó đàng hoàng đừng nghe thấy có tây dậy mà ham.
1 ví dụ nhỏ : Giả sử bây h tiếng việt trở thành tiếng quốc tế vậy bao nhiêu người trong các bác ở đây dám tự nhận mình đầy đủ trình độ để dậy tiếng việt cho người nước ngoài? giả sở VN là 1 cường quốc về kinh tế - chính trị - giáo dục vậy bao nhiêu người VN sẽ đi du lịch kiểu tây balo và liệu những người đó là những người như thế nào? bao nhiêu trong số họ đủ trình độ dậy tiếng việt? Xin thưa với các bác cũng như VN tây nó cũng có 5 7 loại tây chứ đừng có thấy tây tây là nghĩ là nó tốt.
 
2 năm mới qua được cái IBT á, có lâu quá không nhỉ? Em chả cần học thầy Mạnh, cũng chẳng mất đến 2 năm mà vẫn đậu, hehehe (nhưng chắc TOEFL bây giờ khó hơn trước).
 
Em đang học lớp thầy Mạnh đây! đúng là bây h thầy đã dễ tihs đi nhiều không còn chửi mắng học sinh nữa nhưng phải công nhận vẫn còn khó tính. Mà cũng tuỳ thôi có hôm thầy vui thầy còn kể chuyện cười rồi rất nhiều chuyện khác nữa. Nói chung là bây h thầy đã dễ đi nhiều.
Về chất lượng thì ai cũng biết rồi không phải quảng cáo nhiều. Thầy dậy rất tâm huyết và có tính sư phạm tốt (giáo trình), học thầy thì phải chắm làm bài (đương nhiên) và quan trọng là phải kiên trì (2 năm nếu theo giáo trình mới iBT). Những học sinh sau khi tốt nghiệp lớp thầy Mạnh ra nói chung là điểm cao và trình độ thực sự vượt hẳn 1 bậc. Các bác đừng cho rằng học ở mấy trung tâm có người nước ngoài mới là nhất bọn ở đó toàn tây balo, chẳng có kỹ năng sư phạm gì cả tiện đâu dậy đấy thậm chí còn giảng sai cả ngữ pháp nữa. Có lần hồi em học ở Apolo còn có 1 thằng ở đức rồi 1 con ở giocdani ( chẳng biết nó ở đâu trên bản đồ) vào dậy em. hic hic. Thứ duy nhất em ủng hộ bọn tây nó dậy đó là nâng cao khả năng giao tiếp làm cho mình bớt ngại ngùng trong giao tiếp chấm hết. Nếu muốn học hành bài bản để đi học được nghe nói đọc viết với các chủ đề tập trung trong trường học ở bên đó( mục đích của toefl iBT) thì em khuyên các bác 1 câu chân thành là nên học cho nó đàng hoàng đừng nghe thấy có tây dậy mà ham.
1 ví dụ nhỏ : Giả sử bây h tiếng việt trở thành tiếng quốc tế vậy bao nhiêu người trong các bác ở đây dám tự nhận mình đầy đủ trình độ để dậy tiếng việt cho người nước ngoài? giả sở VN là 1 cường quốc về kinh tế - chính trị - giáo dục vậy bao nhiêu người VN sẽ đi du lịch kiểu tây balo và liệu những người đó là những người như thế nào? bao nhiêu trong số họ đủ trình độ dậy tiếng việt? Xin thưa với các bác cũng như VN tây nó cũng có 5 7 loại tây chứ đừng có thấy tây tây là nghĩ là nó tốt.
tây balô thì lởm rồi,e kô phải là không biết đâu.Apollo thì đúng là có nhiều tây vớ vẩn,thậm chí còn từ các nước không nói tiếng anh.nhưng ở Language Link,British Concil,hoặc là học chương trình tiếng anh ở đại học RMIT thì khác,đảm bảo tây tử tế,có trình độ sư phạm.e vẫn nghĩ là học người bản xứ(bản xứ chứ không phải chỉ là tây :D)vẫn hơn,vì học như thế mới sử dụng được ngôn ngữ cho tự nhiên,với cả ngôn ngữ nào nó cũng có cái accent trong đó,mình nghe người bản xứ nhiều nó mới chuẩn được
 
Bristish Council thì không thể lởm được.
- Nếu mới bắt đầu học: hãy bắt đầu với thầy/cô giống như thầy Mạnh (nghe các bác nói chắc cách daỵ hay) để nắm vững căn bản trước đã.
- Nếu căn bản vững hãy học với người nước ngoài.

Tùy theo mục đích của việc học ngoại ngữ mà hãy chọn cho mình con đường đúng. Vào thời của mình, rất nhiều bạn mình đi thi học sinh giỏi tiếng Anh (chủ yếu Grammar, Reading & Comprehension) điểm rất cao nhưng giao tiếp thì chỉ trung bình. Vì vậy học với người nước ngoài cho mình rất nhiều thứ mà khó tìm được ở thầy nội: speaking, listening, pronounciation & intonation.

Bây giờ mình quên hết mấy grammar rồi chắc phải tìm chỗ review thôi!

BTW, HAPPY NEW YEAR!
 
Hê hê, cách đây 10 năm anh cũng đã từng học đ/c này... Nếu chưa chuyện nhà thì nhà ở tầng 5 khu tập thể chênh chếch AIT nhìn sang :D

Nói chung học d/c này cũng có cái hay thình thoảng bị nghe chửi kiều như "ngu như lợn" "thôi đừng sủa nữa" "bọn đầu bò" he he :D :D :D

Hix, nghe bác miêu tả cái này sao em thấy gần giống kiểu "phở đuổi, phở quát" quá :D

Mà bác Slum cho hỏi luôn, học phí thầy lấy bao nhiêu vậy :D. Ngoài ra thì em thấy cái vụ tập hợp đủ 24 người rồi mới đến xin thầy là hơi bị khó, trong khi em cũng đang có nhu cầu :(
 
học phí hiện tại là 800K/ buổi. Lớp bạn có 24 ng 26 người thì cần phải tập hợp được trên 30 người để còn trừ bớt đi là vừa. Khi bị hỏi thì nên khai là em thích đi học mỹ, sẽ thi toefl trong 2 năm nữa, nhà em ở HN, con trai thì bảo là học BK con gái thì ngoại thương hoặc QHQT. Kiếm 1 cái trường nào đó ở mỹ cũng được không cần khai form đâu chỉ cần nói tên thôi nếu cẩn thận thì tìm xem nó ở đâu trên bản đồ. khoá học 2 năm nhưng bạn thi lúc nào là quyền bạn cơ mà! Khi kiểm tra nghe thầy sẽ cho nghe 1 đoạn hội thoại 2 câu 3 - 4 lần ( kiểu part A cũ) chỉ cần nhắc được những từ khoá như động từ, S và O là ok rồi ( danh từ riêng sẽ được thầy nhắc không phải lo) không nhất thiết phải nhắc nguyên được cả câu. Cứ bình tĩnh sẽ qua hết!
Học phí của thầy tính ra có thể nói là rẻ so với nơi khác 800/24 or 26 = 30 - 33 K 1 buổi * 8 buổi 1 tháng có hơn 240 thôi. Em đã đi học nhiều nơi nhưng phải nói thật 1 câu chưa đâu em thấy thích học bằng thầy Mạnh. Trình độ của em lên trông thấy. Bác gì nói thầy Mạnh chỉ để dạy cho ngữ pháp thì sai lầm lớn đấy ạ! thầy còn sửa cả âm chi mình nữa. Nếu nói BC thì nói thật là em chưa bao h vào BC cả nên không dám nói nhiều nhưng liệu học phí 2 - 3 triệu 1 tháng có quá đắt không và liệu tỷ số chất lượng / giá cả như vậy có chấp nhận được không? Còn LL thì em vào đó kiểm tra 1 lần duy nhất và không bao h trở lại vì thằng tây nói hỏi em giọng nó nói còn ngọng (sai trọng âm) nữa. hic.
Về việc tập hợp bạn thử vào box tìm bạn / thầy học ngoại ngữ bên TTVNol xem hihf như đang có kêu gọi đấy!

Còn nữa nói ra thì để tại rộng lớn nhưng mà không nói thì lại khó chịu nên em lại sửa bài. Nói thẳng nền giáo dục VN quá tồi tệ nên mới trông thấy những bọn như RMIT đã cho là nghê gớm. Bọn nó là ai? xin thưa nói theo cách chúng ta vẫn được nhồi sọ thì nó là tư bản mà mục đích quan trọng nhất của tư bản là kiếm tiền. Vậy những thằng như RMIT sang đây mục đích quan trọng nhất là để kiếm tiền. Nếu so thẳng thừng ra thì ở nước nó trường gốc của RMIT chỉ như cái trường trung cấp huyện thôi mèo vạc đồng văn thôi. Đã bao h các bác thấy MIT hay havard hay bất cứ 1 trường nào có rank ở nước ngoài hay trên thế giới đến VN hợp tác đào tạo chưa?
 
Còn nữa nói ra thì để tại rộng lớn nhưng mà không nói thì lại khó chịu nên em lại sửa bài. Nói thẳng nền giáo dục VN quá tồi tệ nên mới trông thấy những bọn như RMIT đã cho là nghê gớm. Bọn nó là ai? xin thưa nói theo cách chúng ta vẫn được nhồi sọ thì nó là tư bản mà mục đích quan trọng nhất của tư bản là kiếm tiền. Vậy những thằng như RMIT sang đây mục đích quan trọng nhất là để kiếm tiền. Nếu so thẳng thừng ra thì ở nước nó trường gốc của RMIT chỉ như cái trường trung cấp huyện thôi mèo vạc đồng văn thôi. Đã bao h các bác thấy MIT hay havard hay bất cứ 1 trường nào có rank ở nước ngoài hay trên thế giới đến VN hợp tác đào tạo chưa?

Thế này xem ra bạn phải đi học thêm nhiều thầy nữa của các môn khác nữa rồi! Các cụ nói cấm có sai, mình biết đến đâu chỉ nên thưa đến đó thôi, kẻo thừa!
 
Còn nữa nói ra thì để tại rộng lớn nhưng mà không nói thì lại khó chịu nên em lại sửa bài. Nói thẳng nền giáo dục VN quá tồi tệ nên mới trông thấy những bọn như RMIT đã cho là nghê gớm. Bọn nó là ai? xin thưa nói theo cách chúng ta vẫn được nhồi sọ thì nó là tư bản mà mục đích quan trọng nhất của tư bản là kiếm tiền. Vậy những thằng như RMIT sang đây mục đích quan trọng nhất là để kiếm tiền. Nếu so thẳng thừng ra thì ở nước nó trường gốc của RMIT chỉ như cái trường trung cấp huyện thôi mèo vạc đồng văn thôi. Đã bao h các bác thấy MIT hay havard hay bất cứ 1 trường nào có rank ở nước ngoài hay trên thế giới đến VN hợp tác đào tạo chưa?

bác này hơi bị động chạm đấy.thử hỏi bác có biết gì hơn ông mạnh nhà bác mà phát ngôn dốt thế.bác nên rửa tai mà nghe,RMIT là học viện hoàng gia Melbourne,năm 2004 nằm trong top 100 đại học của thế giới(nhớ ko nhầm là 8 mấy),năm 2005 thì tụt bậc một ít,trong top 200.như thế cũng đã thuộc hàng top.còn kiếm tiền thì đương nhiên,nó ở Úc hay nó ở VN nó vẫn kiếm tiền,thế bác tưởng các trường ở chính quốc thì nó được bao cấp và dạy miễn phí đấy à?vấn đế là chất lượng nó như thế nào.học sinh giỏi vẫn có học bổng.mà hơi đâu nó dạy phổ cập miễn phí cho nhà bác,thử hỏi đến lúc đó chất lượng ra làm sao?bác đã bao giờ bước chân vào trường RMIT mà nói kiểu đó?không biết thì đừng nói.mà bác bảo tư bản nọ kia thì tốt nhất đừng chơi với tư bản,đừng học tiếng của tư bản nữa,NHỈ?bác bảo Language Link mà tây nói ngọng nọ kia thì hơi bị hay đấy,chắc thằng tây này chưa qua lò ông mạnh nhà bác nên trình kém,dốt nát nói còn sai cả trọng âm =)).có khi về sau học xong khoá "super mạnh" rồi thì bác không cần giao tiếp với tây nữa đâu vì học ông mạnh thấy mấy thằng tây thằng nào cũng nói sai =)). mà ông mạnh nhà bác giỏi thế sao bác lại chê là nền GD việt nam tồi tệ nhỉ.một đằng bác chê tư bản một đằng bác bảo tồi tệ,thôi có khi ra đường chạy xe ôm cho đỡ phải học,NHỈ?
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top