Nhật ký cho các thành viên!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
nghiemhung nói:
Sáng nay vợ nhắn tin con gái hình như bị viêm phổi, hai mẹ con đang chờ đợi đến lượt khám ở BV Nhi TW. Đi từ sáng sớm mà giờ chưa đến lượt.
Trong khi đó bố còn đang mải wifi ở tận Vũng Tàu, chẳng biết làm thế nào ngòai nhắn tin hỏi thăm. Ở nhà chơi với con thì không có tiền, muốn có tiền thì phải đi xa, con ở nhà không vấn đề gì thì không sao, có vấn đề thì bố thấy áy náy vì không quan tâm được cho con.
Bố yêu con nhất trên đời!
10h32: vợ vừa nhắn tin đã chụp phổi, đang chờ kết quả. Mong rằng con không bị làm sao. Bố về 2 bố con mình lại chơi trò cưỡi ngựa và trốn tìm nhé :x

Em không biết phải chia sẻ sự lo lắng với bác như thế nào, em chỉ biết chúc bé luôn luôn khỏe mạnh và dễ thương
 
10h50AM: Vợ vừa nhắn tin, bác sĩ phán con gái chỉ bị viêm họng + phế quản sơ sơ, không vấn đề gì.

@vuhuong: cảm ơn vuhuong nhiều.
 
nghiemhung nói:
Sáng nay vợ nhắn tin con gái hình như bị viêm phổi, hai mẹ con đang chờ đợi đến lượt khám ở BV Nhi TW. Đi từ sáng sớm mà giờ chưa đến lượt.
Trong khi đó bố còn đang mải wifi ở tận Vũng Tàu, chẳng biết làm thế nào ngòai nhắn tin hỏi thăm. Ở nhà chơi với con thì không có tiền, muốn có tiền thì phải đi xa, con ở nhà không vấn đề gì thì không sao, có vấn đề thì bố thấy áy náy vì không quan tâm được cho con.
Bố yêu con nhất trên đời!
10h32: vợ vừa nhắn tin đã chụp phổi, đang chờ kết quả. Mong rằng con không bị làm sao. Bố về 2 bố con mình lại chơi trò cưỡi ngựa và trốn tìm nhé :x
Post xong mới thấy bài của Hùng. Xin chia sẻ tâm trạng người cùng cảnh ngộ. Hoàn cảnh và cuộc sống đôi khi buộc ta phải thế. Sẽ ổn cả thôi mà.
Chiều nay anh trở về SG luôn rồi. Biết khi nào mới trở lại HN?
Chúc Hùng cùng gia đình vui khoẻ.
 
Sáng ngồi học buồn ngủ mơ màng, bỗng dưng có ng nhắn tin mời chiều đi ăn kem Kiwi, tỉnh cả người :D , sooooooooooo kul:cool: :cool: :cool:
 
@hassler : làm ở 14-16 Hàm Long em ạ, lâu mới lên phố thấy cái gì cũng lạ, hơ hơ cô nào cũng xinh. được 3 ngày roài môi trừong mới cũng được, tạm hài lòng.
 
Chiều qua đi đá bóng thuê cho Việt Hoá vui thật .Đá song còn được liện hoan nữa chứ .Bia ngon nhưng lạnh quá ,uống vào như uống nước đá ý ,suýt viêm họng.
 
nghiemhung nói:
Sáng nay vợ nhắn tin con gái hình như bị viêm phổi, hai mẹ con đang chờ đợi đến lượt khám ở BV Nhi TW. Đi từ sáng sớm mà giờ chưa đến lượt.
Trong khi đó bố còn đang mải wifi ở tận Vũng Tàu, chẳng biết làm thế nào ngòai nhắn tin hỏi thăm. Ở nhà chơi với con thì không có tiền, muốn có tiền thì phải đi xa, con ở nhà không vấn đề gì thì không sao, có vấn đề thì bố thấy áy náy vì không quan tâm được cho con.
Bố yêu con nhất trên đời!
10h32: vợ vừa nhắn tin đã chụp phổi, đang chờ kết quả. Mong rằng con không bị làm sao. Bố về 2 bố con mình lại chơi trò cưỡi ngựa và trốn tìm nhé :x
Người đàn ông mẫu mực lo cho cả nhà chắc con gái không trách thày đâu .Chúc con gái thày chóng khỏi.
 
Toybox nói:
@hassler : làm ở 14-16 Hàm Long em ạ
Công ty bác to nhờ, có khi đủ chỗ cho đại hội anh em Hen Heo sắp tới đấy:D:p :p :p.
Hè này em học trên trung tâm Acet, có j xin bác cốc nước mát nhá :p


________________________________
Tranh thủ một hôm papa ko ăn cơm tối, mình đèo mama đi 'tìm hiểu' ẩm thực HN. Tới cái quán quen, hồi trước hay đi 2 người, hôm nay cũng 2 người nhưng hơi khác chút, hic...hic...hic... vẫn ngon như thuở nào :D :D :D (hìhìhì)
 
To nhưng cóc phải của tớ, nước uống thì đâu cần phải công ty to mới có, bác cứ uống thỏa thích lúc về tớ biếu vài xô cho mà tắm (khổ, con bé ở dưới quê, tắm sông tắm hồ cứ đòi nước máy) :D
 
Summer_Flower nói:
Công ty bác to nhờ, có khi đủ chỗ cho đại hội anh em Hen Heo sắp tới đấy:D
Hè này em học trên trung tâm Acet, có j xin bác cốc nước mát nhá :p
________________________________
Bác có tiền học ở Acet cơ à :eek: Giàu quá:D :D
Mình cũng rất muốn học ở Acet nhưng chưa có đủ tiền và thời gian.
Ở Acet luyện thi IE tốt nhất đó hơn cả BC
Vào chủ đề chính nào:D
Dạo này sao mình làm gì cũng hỏng vậy#-o
Buồn quá:(
 
tuan81gt nói:
Bác có tiền học ở Acet cơ à :eek: Giàu quá:D :D
Mình cũng rất muốn học ở Acet nhưng chưa có đủ tiền và thời gian.
Ở Acet luyện thi IE tốt nhất đó hơn cả BC
(

Ui ui, là em trêu bác Toybox vậy thôi, chứ nhà em làm j có xiền cho con học ở Acet hả bác, Language Link còn chưa được đặt chân tới nữa là.
Với lại em có định đi du học Tây Tàu j đâu mà luyện IE hìhìhì


_____________________________________
Hôm nay SN Bác và Papa - 2 người mình tôn làm thần tượng :)
 
Ngồi một mình trong văn phòng, mọi người về hết, quá chán với mớ công việc hổ lốn, truy cập vào hhvn và trả lời các bạn về hỏi đáp. Chuyển qua thread của Hoa Loa kèn.

Một ngày lại trôi qua rồi
 
hôm nay như bao ngày thường, học => ăn => học => ăn :D . đặc biệt hơn chút, tối nay có đại hội của Movsa, giới thiệu ban điều hành mới.
sau đây là 1 ngày của em, kể chuyện qua ảnh :D
lóc cóc dậy sớm , chuẩn bị cơm trưa để ăn trưa. 8h15 fi ra đường chờ tram, 8h30 có mặt ở lớp. Học chật vật đến 10h30, thằng bạn giục đi ăn vì nó có group meeting vào 11h30.
đây là 2 đứa bạn và bác ducva ,(chụp tại fòng ăn)
IMG_2530.jpg

ăn xong lại lóc lên học đến 2h30. tiếp đó nhảy vô club bóng bàn, tập luyện chăm chỉ. Tuần sau có giải roài ^^
Tối về nhà tận 8h mấy bà chị cùng nhà mới õng ẹo nấu cơm tối. đói mốc cả mồm, đuợc cái mấy bà nấu ngon.
bữa tối của bọn em đây, khá là "đơn sơ" :D
IMG_2534.jpg
IMG_2532.jpg

Ăn xong mới nhớ ra là hôm nay Movsa có tổ chức lễ ra mắt ban điều hành mới tại trường Monash. Hai thằng fi hộc tốc lên, đến nơi thì cũng gần hết chương trình. Chỉ kịp chụp vài bức ảnh, số sinh viên trong hội trường chưa thật đầy đủ, nhưng nó cũng cho thấy số lượnng sinh viên đang học tại Melbourne là khá đông. (các em gái lại xinh nữa chứ :P )
IMG_2541.jpg
IMG_2585.jpg


post xong bài này lại quay về đống bài fải làm, mai có group meeting, thứ 2 lại fải presentation roài..... :(
 
Hic, chú em voduy post nhầm ảnh à? Có thấy ducva đâu, hình như là một thằng Pa Tầu á!

ducva nó bận lắm, chả thấy contact gì về quê nhà! Mà cơm SV khá nhể, Úc Đại Lợi có khác: tôm sú chiên, ớt xanh xào... Chậc chậc...
 
để em giải thích, bác ý bị mất điện thoại + thêm tìm nhà cửa, cũng khá căng. Thôi thì các bác thông cảm cho bác ý ^^
 
mất đt?
nghi lắm :D
ra Optus với 3 làm vù cái là xong
đại hội MOVSA vừa rồi làm ở Monash ah? chỗ đó cũng rộng rãi, nhưng vào SW sướng hơn :D

mà có cách nào undescribe cái thư của MOVSA ko nhể
tốn diện tích hộp mail quá :D
 
Kitty vừa chia tay với người yêu, mình đã an ủi nhiều nhưng chẳng làm Kitty nguôi ngoai được chút nào. Buồn thật. Cả 2 đều là bạn mình, làm sao đây? Trong tình yêu chỉ cần hạ cái tôi xuống một chút là được mà Kitty :mad:
Dù gì Kitty à, đừng đợi hạnh phúc đến với mình, hãy đi tìm nó :) . Luôn hy vọng Kitty tìm được cho mình một cơn gió có thể thổi Kitty-leaf đến vùng đất hạnh phúc. Love!
 
Lâu rồi ko ai vô viết, để NK mốc meo thế này, hìhì

Hôm nay mình đi thi môn đầu tiên, đề 2 câu viết 8 trang liền mỏi hết cả tay, thấy khóai cái trò đi thi được giở sách vở rồi đấy (lười quá :D). Cầu mong đầu xuôi rồi 8 cái đuôi sau sẽ lọt ;)

Đang tâm trạng vui vui, trên đường về mình bị ôtô đâm. Tên lái xe bon chen vượt ở đoạn đường hẹp, húc vào đuôi xe làm mình bị nghiêng xe ko dậy được, đã thế nó còn ngồi trong xe chờ mình dựng lên để rộng đường cho nó đi tiếp. Mình quay đằng sau bảo nó xuống dựng xe cho mình, nó ko xuống, vẫn ngồi đó chờ mình dựng lên, mà thật sự thì mình bị kẹt ko thể lên được :mad:
Đợi tới lúc tắc đường, mấy bác già già chửi: "đánh bỏ m... nó đi" (:D) thì tên lái xe mới lùi lại cho mình dựng xe. Trời đất, chưa bao giờ thấy có người vô trách nhiệm và đi láo đến thế. Trước tới giờ vẫn gọi hãng 53 của nó, giờ có khi phải xem lại.



_________________________
Cái bằng của mình có khi vứt xó thôi, cho tiền cũng ko dám lái ở đường VN. Càng ngày càng sợ đi ra đường.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top