Nhật ký cho các thành viên!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
@vuhuong: đã "chỉ giáo" xong :D

oài
mấy hôm nay trời đất quái đản thật
sáng với trưa thì nóng sặc, đến chiều lại mưa điên cuồng
hôm nay có màn cá cược xem đến 6h trời có mưa hay ko, hay ho hay ho, khục khục khục
 
Mưa rất to, sấm chớp điên cuồng... Tựa như cơn giông bão sắp đổ xuống đầu chú em tôi vậy. Khục khục khục...

Lần sau có cá thì phải chắc thắng hãy cá. Khi đó, tuy mình cũng vẫn phải thua thôi. Nhưng mà kẻ thua kia sẽ không có lý do gì để mà dám hỗn!

:D
 
hiz
đời là thế anh nhỉ :(
cá với cả không mắm, ai đời 6h kém 5 nó mưa mới nhục chứ
ối giời ôi sao ghét mấy cái ngày gần đây thế
đang chờ xem bị hạ sát theo kiểu gì đây anh ạ :(
 
Cố chịu đựng. Nếu mà họ ép mình quá, xì trét í mà, thì cầm điện thoại đẹp của em lên, 15p sau anh có mặt, đầu tiên gọi 2 khăn lạnh, sau đó thêm đĩa lạc luộc, rồi có 1 em bưng cái khay ra, trên khay có 2 cái ly lipton, rồi cúi xuống ghi ghi vào tờ giấy, rồi... Ặc ặc...
 
Anh e chú sẽ bị đưa ra chỗ phố "dây". Hạ sát kiểu này là thê thảm nhất đóa :D
 
Một ngày thật dài...Gặp lại bao gương mặt thân quen, được nhìn ngắm thỏa thích những tác phẩm do chính tay bạn bè mình nhọc công dốc sức suốt mấy tháng trời ròng rã. Lũ bạn đứa nào cũng già đi trông thấy, mệt mỏi, hồi hộp, rồi háo hức, tiếc nuối...


Thế là ngày ấy đã đến. Nỗi lo sợ ko tên len lỏi trong đầu mình tối qua bỗng chốc tan biến khi trông thấy lũ bạn cười tươi hớn hở. Cảnh cũ người xưa ko hề làm mình vương vấn như mình đã nghĩ! (Con nhóc trong mình thật sự rất dũng cảm đấy!)

Giờ trong lòng nhen nhóm những niềm vui, vui niềm vui của bạn bè, vui vì mình vẫn là một phần của tập thể lớp, vui vì gặp lại 1 người.
Sau buổi chiều nay, người ấy bây giờ đã thành một kỹ sư trẻ, tương lai phía trước rộng mở đón chào anh.
Mình chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến, chúc cho quá khứ ngủ yên, và ... mong rằng mình sẽ tìm lại được người bạn tốt ngày nào...

Tự dưng muốn nghe những lời hát quen thuộc : As we go on, we remember all the time we spend together. And as our lives change, come whatever, we will still be friends forever...

Tặng các bạn yêu quí của tôi, chúng mình lớn mất rồi, nhỉ??? :)

http://music.tuvanonline.com/index.php?act=view&code=song&ssid=61&id=867
 
hôm nay sao hên quá đi, sáng thì tìm được bài hát cực thích, chiều thì có được 1k8 EUR để hè này về Việt Nam, mình sẽ đi chơi ở đâu nhỉ...Trong lúc suy nghĩ, nghe nhạc đã nào

Too many hearts are broken
A lover’s promise never came with a maybe
So many words are left unspoken
The silent voices are driving me crazy
As for all the pain you caused me
Making up could never be your intention
You’ll never know how much you hurt me

Stay a minute can’t you see that
I wanna fall from the stars
Straight into your arms
I feel you
I hope you comprehend:)
 
hehe
sáng ra đẩy lão boss xuống Hải Phòng họp
giờ thằng bé ngồi khệnh vãi, kiếm cái ghế to to nào ngồi cho nó sướng nào

happy morning everyone!
 
Đêm qua thức khuya ,sáng dậy sớm đi thi mà chẳng ăn gì ----> đói ko tưởng được! Nhưng được cái làm bài tốt nên cũng ko tiếc lắm ...Sáng mai dậy lại ôn thi hic hic. Gần 2 tháng trời thi mới chết chư.
 
ủa trong này chỉ mỗi Xu*ka la girl thôi sao.. hoàn cảnh giống trường minh học thế nhỉ?! mà Xu*ka học trường nào thế??
 
hôm nay là được 1 tháng ở Melbounre. Mới hoàn thành đc có 1/24 chặng đường.
Hôm rồi mới biết tin bác ducva nhà ta sang học cùng trường. Vui quá, bác ducva sang mau mau nha. :D
Mới có học tiếng mà bài tập cứ gọi là. Học chán quá, lôi cái máy ảnh ra "bụp" 1 cái bàn học của mình ^^
IMG_2424.jpg
 
Cứ tưởng ngày hôm nay là một ngày vui vẻ và may mắn với mình; nhưng đến cuối ngày lại gặp chuyện bực mình:mad: . Chán:( , quá chán:( :( , chán đến tận cổ rồi:( :( :(
Buồn như ly rượu đầy, không có ai cạn cùng
Buồn như ly rượu cạn, không có rượu để vui...
 
Đêm dài quá chừng ... mộng mị ... ngủ thôi mà sao cũng vất vả dzị :'(
 
hic hôm qua định bụng ngủ chút chút và dậy chiến đấu tiếp cho xong ván Skyforce, vậy mà mở mắt ra đã 4h sáng. Uống ly sữa và chơi tiếp nào :D

Chơi game hay thế sao ba má không hề thích lại còn bắt mình học vẽ và nhạc để hết thời gian dành cho game. Mình biết cũng vì lo cho tương lai của mình thôi mà. Không để ba má thất vọng được, sau khi tốt nghiệp phải đạt được ngay cái bằng MASTER...of ...GAME :D
 
hờ
vù 1 phát là đã hết tuần
lại được nghỉ 2 ngày mà chẳng biết làm cái gì đây
ngủ bù nhỉ :D
 
Sướng vì lần đầu tiên được xem MSG biểu diễn,vãi lái sướng...Rock bottom....
Nhưng giờ thì đang điên đầu với cái thẻ nhớ chết tiệt.Bọn Sandisk làm mất giấc ngủ của mình mà chưa nên cơm cháo gì đây.
 
hôm nay thi học kì 2,ngồi lấy con clie tj 27 ra way địa ,cô giáo tới liền nhanh nhảu nhấn vào phím CALC,cô giáo hỏi "sao bây giờ còn dùng máy tính cổ này hả em,sao ko mua FX500MS mà dùng" nhưng trong lòng mình nghĩ:" trùi ui may wá bà này ko bít pda"
 
sáng thứ 7 vẫn fải lên thư viện group meeting với bọn bạn. 2h mới xong. lên fòng ăn ngồi ăn một mình, chán mớ đời. lách cách cho mì vào lò vi sóng quay.

Đợi điện thoại của bác ducva mãi kô thấy, nên cho vào cặp. Ai dè chiều chiều bác đến, gọi mình kô biết, làm bác ý đứng chờ ở ngoài. Ngại qá :D

Giờ thì tạm OK rồi..........

Welcome Mr. Ducva to Melbourne
 
thấy anh Voduy post hình bàn học, mình cũng xon xen post hình nơi đang tạm trú :D

phongcuacung.jpg



Mấy hôm nay trời sáng lâu quá, tới tận 10h tối mà chưa hết nắng. Kiểu này thì học chứ ngủ làm sao được:mad:
 
Phòng của con gái có khác; gọn gàng, sạch đẹp hơn phòng của các bác con trai rồi. Lại còn có cả cây cảnh và lọ hoa nữa chứ. Vote cho thím vuhuong 9,5 điểm (định vote 10 điểm nhưng vì cái ảnh của thím nhỏ quá, chẳng nhìn rõ phòng lắm, biết đâu dưới gầm giường lại nhét mấy cái bát chưa rửa thì sao? Nên 9,5 thôi). hê hê.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top