GIAO LƯU Chữ viết tay của các thành viên

Lâu quá không ghé nên hôm nay em xin được cho chữ của con bé lên ạ. Nó tự nhận xét là chữ không được đẹp như năm ngoái.
20140919_222054_Richtone(HDR)_crop.jpg
 
Dạ để em chém giúp bác @think pad do later ah, chữ con gái bác em thấy không ổn định nhất là chữ a, các chữ o viết nghiêng khá đều nhưng chữ a viết theo kiểu chữ o và có nét sổ nghiêng nên con bác viết thành o thẳng, nhìn ra khá ổn nhưng vào gần những chữ có chữ a thì lại không đẹp, cái mắc nhiều nhất thì em chém cho vui, chứ không chơi tiêu chuẩn trẻ con để suy xét, em dựa trên toàn bài viết của con bác để rút kết luận, đây là những điểm em thấy còn chưa tốt bằng những chỗ khác. Chém cho vui, vẫn mang tiếng là tôi không thông minh bằng học sinh lớp 5 và không viết đẹp bằng học sinh lớp 5 cùng kèm theo mấy cái bĩu môi khuyến mại của 1 số bác khi đọc bài này
20140919_222054_Richtone(HDR)_crop.jpg
 
Dạ để em chém giúp bác @think pad do later ah, chữ con gái bác em thấy không ổn định nhất là chữ a, các chữ o viết nghiêng khá đều nhưng chữ a viết theo kiểu chữ o và có nét sổ nghiêng nên con bác viết thành o thẳng, nhìn ra khá ổn nhưng vào gần những chữ có chữ a thì lại không đẹp, cái mắc nhiều nhất thì em chém cho vui, chứ không chơi tiêu chuẩn trẻ con để suy xét, em dựa trên toàn bài viết của con bác để rút kết luận, đây là những điểm em thấy còn chưa tốt bằng những chỗ khác. Chém cho vui, vẫn mang tiếng là tôi không thông minh bằng học sinh lớp 5 và không viết đẹp bằng học sinh lớp 5 cùng kèm theo mấy cái bĩu môi khuyến mại của 1 số bác khi đọc bài này
View attachment 474052
Cảm ơn bác Ongnon, để mình góp ý với cháu. Thật sự mình không để ý lắm.
 
Em làm việc cho tập đoàn Vinasoy bác ah.

Trùi, bác không biết thật rõ cái mình cần biết, nhưng lại đưa cái tưởng mình đã biết:D
Chắc già thật rồi vì đọc và ngẫm mà vẫn chưa thấm cao kiến của bác Ongnon. Thật sự thì trước đến giơf mình chỉ ngồi xem con bé nó viết bài cho xong thôi nên không quan tâm lắm đến việc nó viết thế nào nên không để ý mấy chỗ bác góp ý. Sau đó mình có zoom lên xem thì mới thấy đungs là có vấn đè với chữ a. Vậy thôi ạ.
 
Thật sự thì trước đến giơf mình chỉ ngồi xem con bé nó viết bài cho xong thôi nên không quan tâm lắm đến việc nó viết thế nào nên không để ý mấy chỗ bác góp ý. Sau đó mình có zoom lên xem thì mới thấy đungs là có vấn đè với chữ a. Vậy thôi ạ.
Đó là ý mà em nói đấy ah, bác nghĩ là quan tâm tới chữ của con nhưng thật ra lại không để ý đến từng chữ của bé. Bác tưởng biết chữ vì ngày nào cũng nhìn nhưng cuối cùng lại không biết chút nào đến khi em nói, và bác phóng to ảnh lên mới thấy, trong khi chụp ảnh hay cầm vở lại không để ý, nên em mới nói bác đưa cái tưởng mình đã biết ( về chữ con mình ). Ý em thế đấy ah:D.
Do đó em nói thế là vì em nói như vậy đâm ra người ta nghĩ em lớn lại nói trẻ con nên em nói trước: tôi Ongnon, không viết đẹp bằng học sinh lớp 5.
 
chữ con bác thinkpad như vậy đã quá đẹp . Ở lứa tuổi của cháu , thậm chí hiện nay , nhiều chú bác trên diễn đàn còn thua cháu xa.
Nhận xét của chánh chủ khảo ongnon chính xác đến từng milimet . chắc cả diễn đàn ai nấy cũng phục sát đất .
Việc " không rõ cái mình cần biết , đưa lên cái tưởng là mình biết " chắc là cái sai không chỉ bác thinkpad , mà ngay cả em và chắc nhiều bác khác nữa cũng bị . Đấy chính là chỗ cao thấp trong học vấn, chinh nhờ bac ongnon chỉ ra , moi người mới có cơ hội học hỏi và uốn nắn kiến văn của mình.
 
Không biết đã có bác nào (hay có con hoặc cháu), luyện chữ tới mức này chưa ạ? :)
Bài viết của cháu Đặng Thu Giang, lớp 2A trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai.
Giải nhất cuộc thi viết chữ đẹp quốc gia năm 2009.

chudep-1.jpg

Lớp 2 mà viết được vầy đỉnh quá đỉnh @_@
 
Nếu dự án " giáo án điện tử " của sở GD TPHCM mà thành hiện thực và mở rộng quy mô trên cả nước , e rằng Bác Ngố cũng phải đi buôn like vì hết thời ạ !
 
“I had a choice: To stand still or move forward. To let things happen or to make things happen. Every day I wake up, I make a choice. Not to let the world decide for me. I decide for me. I decide to get going.” Beyoncé “Gets Going” In New Toyota Commercial: “Stand Still Or Move Forward”
250920141327.jpg
 
“I had a choice: To stand still or move forward. To let things happen or to make things happen. Every day I wake up, I make a choice. Not to let the world decide for me. I decide for me. I decide to get going.” Beyoncé “Gets Going” In New Toyota Commercial: “Stand Still Or Move Forward”
View attachment 474249
Bác @ongnon tự sáng tác kiểu chữ này phải không?
 
Em cứ xem nhiều rồi pha các kiểu chữ vào 1 bộ em tự nghĩ rồi viết ah:D
Hic. Bác đã leo đến đoạn tìm 1 font chữ đặc biệt của mình rồi. Em gia nhập các bác từ tháng 4 đến giờ mà chưa thực sự bắt đầu tập nữa. :D
 
Em gia nhập các bác từ tháng 4 đến giờ mà chưa thực sự bắt đầu tập nữa. :D
Bằng tầm này là xong cursive nếu bác bắt tay vào luyện từ tháng 4 đấy, nếu còn than nữa chắc em tập sang cái khác rồi mà bác vẫn chỉ ..........như chưa bắt đầu
 
Bằng tầm này là xong cursive nếu bác bắt tay vào luyện từ tháng 4 đấy, nếu còn than nữa chắc em tập sang cái khác rồi mà bác vẫn chỉ ..........như chưa bắt đầu
Thật ra thì em đã có tập nhưng thời gian em không ổn định nên chưa sắp xếp tập hàng ngày được. Mà cái kiểu ngoáy kia thì vài ngày không tập thì đâu lại vào đấy. Đến nay em vẫn chưa làm được cái "sử dụng vai" nữa.
Nhưng mà chữ viết hàng ngày thì có cải thiện. Khi khác em sẽ đưa lên để Chủ Tịch Vinasoy @ongnon soi giúp em nhé. :D
 
Back
Top