• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Nhật ký cho các thành viên!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hola nói:
Phòng của con gái có khác; gọn gàng, sạch đẹp hơn phòng của các bác con trai rồi. Lại còn có cả cây cảnh và lọ hoa nữa chứ. Vote cho thím vuhuong 9,5 điểm (định vote 10 điểm nhưng vì cái ảnh của thím nhỏ quá, chẳng nhìn rõ phòng lắm, biết đâu dưới gầm giường lại nhét mấy cái bát chưa rửa thì sao? Nên 9,5 thôi). hê hê.
hic hic bí mật của mình đã bị lộ, mình nhớ trước khi chụp ảnh đã giấu kỹ mấy chục cái bát và đĩa dưới gầm giường rùi mà :( . Cũng may là không chụp từ cửa sổ vào, nếu không thì chỉ còn 1,5 đỉm:D
 
Phòng của Vũ Hương nhỏ xinh và gọn gàng thế, lại có cái cửa sổ thật là thoáng:rolleyes: . SF vote cho bạn 5* nhé :cool: :)

@Hola: bác chỉ được cái hay "bới móc" :D :p :p :p



_________________________
Mấy hôm rồi ko viết NK. Dạo này toàn suy nghĩ về những điều ko đáng nghĩ, chán mình quá!!!
CS và mọi người xung quanh luôn luôn thay đổi, còn mình thì chậm chạp thích nghi. Muốn cho giai đoạn này qua thật nhanh. Mình đang chơi vơi :(
 
Học không lo học
lo nên đây mà tám với mấy chuyên gia
tám thế nào lại mà tám
đi học bài đi.
 
@ vuhuong: Hề hề, anh biết ngay mà. Thế mấy chục bát đĩa ấy đã kịp rửa chưa đấy? Nếu chưa rửa thì đem đi rửa đi nhé.:D
@ SF: Đấy là anh đánh giá và nhận xét khách quan, thím lại nói là anh "bới móc" là sao nhỉ?:mad: . Hơ nhưng đó lại là sự thật đấy nhé, thím xem lại "lời thú tội trước bình minh" của thím vuhuong nhé:D
@ cuhiep: cái chú này chỉ được cái giỏi "đâm bị thóc, chọc bị gạo":D . Đã "xem trộm" nhật ký của người khác lại còn nói nhiều (mình cũng thế, đang xem trộm nhật ký của người khác, hê hê).
Chúc cả nhà cuối tuần đi chơi vui vẻ
 
Hic, số đen như con cún. Cả tuần đi học thì nắng cháy da, đến cuối tuần đi ra biển thì mưa như trút. Chán như con gián. Được cái tối về hì hục nấu phở cũng vui, no căng bụng :D.
Phòng mình ko bít chụp lên có ai thèm xem kô nữa :D.
 
Sáng CN ba mẹ đi chơi, ở nhà 1 mình, trống rỗng, thấy vui vui khi buổi chiều có hẹn với 1 người bạn.

Chờ đợi là việc lâu lâu rồi mình ko làm, nhưng hôm nay mình đã chờ. Chờ đúng 1 buổi chiều Chủ nhật đẹp trời, thế rồi tới lúc mình gọi, người ấy lại nói bận, ko đi được. Mình ko còn nhớ đã bao nhiêu lần bị người ta từ chối như thế này rồi, vậy mà vẫn hẹn người ta, mình ngốc quá!

Chỉ còn 1 tuần nữa là tới kỳ thi căng thẳng. Mình có nhiều việc phải làm quá, chẳng biết bắt đầu từ đâu đây. Có lẽ nên bắt đầu bằng việc xóa mọi thứ ko cần thiết trong đầu mình đi. Mình sẽ làm được!!!
 
Summer_Flower nói:
thế rồi tới lúc mình gọi, người ấy lại nói bận, ko đi được. xóa mọi thứ ko cần thiết
Việc làm đầu tiên của thím đấy, xoá cái không cần thiết đi. Tập trung vào việc học hành, thi cử đi nhé. Chúc thím thực hiện được mong muốn của mình nhé.
 
Hola nói:
Việc làm đầu tiên của thím đấy, xoá cái không cần thiết đi. Tập trung vào việc học hành, thi cử đi nhé. Chúc thím thực hiện được mong muốn của mình nhé.

Cám ơn anh Hola nhiều nhiều, em hứa mà :) Đợi hôm nào em thi xong, mấy anh em đi offline 1 buổi cho vui nha! :cool:

Mà anh còn chưa gửi ảnh đi TQ cho em up lên forum à, mau mau lên nhé, ko là em up xừ cái ảnh xấu xấu trong máy của em lên thì anh tha hồ mà chữa thẹn đấy :p :D :D :D
 
Summer_Flower nói:
Cám ơn anh Hola nhiều nhiều, em hứa mà :) Đợi hôm nào em thi xong, mấy anh em đi offline 1 buổi cho vui nha! :cool:
Mà anh còn chưa gửi ảnh đi TQ cho em up lên forum à, mau mau lên nhé, ko là em up xừ cái ảnh xấu xấu trong máy của em lên thì anh tha hồ mà chữa thẹn đấy :p :D :D :D
Hơ, ảnh nào? Anh có đi Tuyên Quang bao giờ đâu mà chụp ảnh? :D :D Up lung tung là xơi đòn đấy nhé :mad:
 
:D sau khi đánh giải StarCraft Hòan Long thành công , hum nay lại đi chơi với GF ... sướng thật .. 1 ngày tuyệt vời :X
 
Chia tay công ty sau 3 năm gắn bó, buồn nhiều hơn vui, Dù gì mình cũng đã sống cùng nó từ buổi ban đầu. Nhớ năm xưa mới thành lập mình và giám đốc ngồi xổm đi dây mạng, vuốt đầu dây thành rãnh trên ngón tay, bây giờ đã có cơ ngơi đàng hoàng, phòng riêng hóa ra xa cách. Cảm khái............
Từ giã những chức vụ lại quay về làm anh binh nhì, tương lai tương lai người ở đâu.
Mấy hôm nay buồn nhậu liên miên, lỡ hẹn với một người bạn tốt(...không biết là lần thứ bao nhiêu nữa..). Đêm qua lại còn xỉn phiền đến gia đình anh trai, a ha dạo này thật bê tha.
Ngày mai đi nhận việc ở nơi mới, lại bắt đầu từ đầu.
CMC có bác nào hhvn ở đó không.
 
Chú em Toybox có muốn nhậu ko thì alô cho anh. Anh cũng đang muốn uống quá. Mỗi tội không say được, mai có sự kiện quan trọng và một ngày căng thẳng rồi!
 
Hôm nay không được rồi. Lẽ ra em lên nhận việc mới từ hôm nay nhưng tối qua xỉn nên không lên được. Phải giữ phong thái chút cho ngày mai. Cảm ơn anh đã chia sẻ, thời gian tới em làm ở Hàm long thì gần chỗ anh rồi. he he he
 
Sao mà ghét mưa thế nhỉ >.< , chiều về dính 1 fát , nước ngập 2/3 bánh .. ướt sạch bách lun , hu hu hu ... ghét nhất trời mưa , bận bao nhiêu chuyện mà chả làm j dc ...
 
anh Toybox giờ làm ở Hàm Long ah?
giờ thành ra 3 anh em mình ở gần nhau rồi: Nguyễn Du, Hàm Long, Hòa Mã
hay nhỉ?

Dự định của mỗi người một khác, thôi thì hẹn đợt khác vậy anh nhỉ?
 
Hôm nay mới thi môn quản trị doanh nghiệp của thày nghiemhung .4 câu làm được 3 , 1 vào phần ko học nên đành bó tay .Không biết thày cho đỉêm thế nào đây?:confused: :confused:
 
I need some sleep
You can't go on like this
I try counting sheep
But there's one I always miss

I need some sleep
Time to put the old horse down
I'm in too deep, and the wheels keep spinning around
Everyone says I'm getting down too low
Everyone says you just gotta let it go

You just gotta let it go
:( :( :(
 
Sáng nay vợ nhắn tin con gái hình như bị viêm phổi, hai mẹ con đang chờ đợi đến lượt khám ở BV Nhi TW. Đi từ sáng sớm mà giờ chưa đến lượt.

Trong khi đó bố còn đang mải wifi ở tận Vũng Tàu, chẳng biết làm thế nào ngòai nhắn tin hỏi thăm. Ở nhà chơi với con thì không có tiền, muốn có tiền thì phải đi xa, con ở nhà không vấn đề gì thì không sao, có vấn đề thì bố thấy áy náy vì không quan tâm được cho con.

Bố yêu con nhất trên đời!

10h32: vợ vừa nhắn tin đã chụp phổi, đang chờ kết quả. Mong rằng con không bị làm sao. Bố về 2 bố con mình lại chơi trò cưỡi ngựa và trốn tìm nhé :x
 
Giã từ Hà Nội
Trở lại Sài Gòn
Gần được vợ con
Nhưng xa bè bạn
Vui buồn lẫn lộn
Nước mắt, nụ cười
Ơi trời, ơi người
Ở, về, đều muốn!?
Vậy là chiều nay phải bay về SG rồi.
2 năm HN không tạo được chút dấu ấn gì!
Cả người, lẫn ta,
Hà Nội ơi, …
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top