Dự tính cách đây một thời gian là định chia tay em này, không phải là xe có vấn đề gì hay chán, mà vấn đề là hết tiền. Nhưng nghĩ lại, với tình hình giao thông hiện nay, đi xe máy chỉ đáp ứng được việc lượn lờ, cafe, những việc tiện lợi trong khoảng cách ngắn và thời tiết ủng hộ. Xe oto vẫn là phương tiện không thể thay thế và cần thiết cho mỗi cá nhân / gia đình... nên thôi, không bán nữa, lại giữ lại dùng, làm "người tình trăm năm" như một ông anh trêu tôi thế.
Nhưng giữ lại thì lại tiếp tục viết bài chia sẻ, và có thể tôi sẽ làm một store nhỏ, bán những thứ linh tinh cho anh em "nhẩy hố vôi" tham khảo nội dung và hỗ trợ thêm. Vừa ôn luyện CNTT, vừa cập nhật thông tin, vừa bám sát thị trường, vừa hỗ trợ nhau trong quá trình sử dụng. Nói không phải ngoa, tìm dược một chiếc W204 để sử dụng, là một niềm vui và là chiếc xe đáng tiền anh em ạ!